Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi Còn sót lại trên…
Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra…
Em sẽ kể anh nghe Chuyện con thuyền và biển: “Từ ngày nào chẳng biết Thuyền nghe lời biển khơi…
Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng lá.…
Bắt đầu quên hết thảy Tình cuối lẫn tình đầu Nhớ duy nhất một thứ Yêu lần nào cũng đau.…
Anh ngủ thêm đi anh Em phải dậy lấy chồng Mùa thu vừa rụng lá Lòng em đã sang đông.…
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên để thành người xa lạ Em ám ảnh anh hai…
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm…
Đã biết ta giờ không trẻ nữa Sao thương ai ở mãi cung Hằng Lời nguyện cũ trên đầu như…