Học sống hạnh như ĐẤT
Nhẫn nhịn và vị tha
Ta làm được như thế
Tâm hồn sẽ nở hoa.

Học sống hạnh như GIÓ
Dịu mát tâm giận hờn
Tham – sân – si, ba độc
Ta hoàn thiện mình hơn.

Học sống hạnh như NƯỚC
Tĩnh lặng từng phút giây
Dung hoà bao dao động
Trong chánh niệm hằng ngày.

Và học MƯA kia nữa
Ươm dần những mầm xanh
Đời vô thường biến đổi
Có gì mà cạnh tranh ?.

Cơn nóng giận đốt cháy
Rừng công đức thuở nào
Ta học LỬA chuyển hoá
Lòng nhẹ nhàng biết bao.

MÂY muôn đời vẫn vậy
Có nơi nao là nhà
Tâm ta nào vướng bận
Dưới bầu trời bao la !!.

Đình Bảo
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment
Share
Published by
admin

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago

EM CỨ SỐNG CUỘC ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ.

Em cứ sống cuộc đời như chiếc lá Xanh thật xanh và nhựa sống căng…

4 năm ago