TA TRỞ VỀ THÀNH NGƯỜI LẠ CHƯA QUEN

Đã lâu rồi mình chẳng gọi cho nhau
Hay nhắn nhủ một đôi câu thương nhớ
Chẳng quan tâm đến nhau như trước nữa
Chẳng ân cần thăm hỏi lúc nắng mưa.

Đã lâu rồi… chẳng nhắc đến lúc xưa
Ai cũng muốn lãng quên đi ngày cũ
Tất cả chỉ thoảng qua như cơn gió
Phút giao mùa ai còn nhớ chi đâu.

Đã lâu rồi… ta chẳng nhắc tên nhau
Nên nét chữ cũng phai mầu kỉ niệm
Chữ “thương” phai chỉ còn vương chữ “mến”
Chữ “tình yêu” mờ hết đổi thành “quen”.

Đã lâu rồi trở lại phút đầu tiên
Người xa lạ… chưa hề quen anh nhỉ
Ừ! Cuộc đời… không yêu thương, vốn dĩ
Sẽ trở thành… người lạ… đã từng quen…!


#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago