(Tặng cho chị em tuổi ngoài 40) Vâng tôi đó ngoài bốn mươi có lẻKhông căng tràn nhựa sống tuổi…
Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạo Bởi nguyên sơ bản chất mỗi con người Ai cũng vậy khi…
Em lặng lẽ tự buông tay trả lại Đêm không nhau đếm canh trắng đêm hờn Anh thổn thức ghép…
“Tóc mai sợi vắn sợi dài Thương nhau chẳng đặng nhớ hoài ngàn năm ...” Người thương à! Đêm sắp…
Lâu lắm rồi mới được yêu đươngĐược một người dắt dìu đi trên phốMặc thời gian cứ trôi mặc cơn…
Ngọc nát rồi lành lại được không anh ? Như niềm tin chân thành.. ai đánh vỡ Như chia xa…
Muốn yêu anh, muốn yêu anh đắm đuối Muốn nhớ anh, nhớ anh mãi không ngừng Em với anh vốn…
Hai đứa mình từ lạ hóa thành quenRồi từ quen bỗng trở thành xa lạTại định mệnh quá trớ trêu…
Có những ngày em sợ cánh hoa rơiNó khiến em chơi vơi trong miền nhớCó những ngày em sợ mùa…