Nếu em buồn thì thôi cứ lặng thinh Nói làm chi chuyện nhân tình thế thái Không là hoa thì…
Có lẽ phải chấp nhận Học cách quên một người Vì thực ra với họ Mình chỉ người dưng thôi.…
Xin phép anh cho em được yêu anh Yêu thầm lặng, không làm phiền gì cả Chút tình này anh…
Mẹ bảo rằng nếu chẳng thể giúp aiThì đừng buông những lời cay đắngHãy giữ mình trong phút giây thinh…
Đừng ghen với những người đàn ông trong thơ em Chẳng biết họ có thật không hay chỉ là hư…
Cứ tưởng mình mạnh mẽ biết bao nhiêu Luôn vững bước giữa đời nhiều bão nổi Nhưng đêm phủ một…
Em yêu lắm người đàn ông đã cũKhi hoa tình đã khép nụ yêu thươngĐàn ông cũ nhưng rất biết…
Người từng hứa sẽ mãi nắm tay em Chẳng bao giờ buông dẫu dòng đời xuôi ngược Mà giờ đây…