Đêm khuya rồi, cô gái

Ru mình ngủ đi em

Đừng cứ mãi thao thức

Lệ rơi đắng môi mềm

 .

Đêm khuya rồi, cô gái

Đừng nhớ chuyện đã qua

Hãy học cách từ bỏ

Để lòng thôi xót xa

.

Đêm khuya rồi, cô gái

Đừng nhớ đến người ta

Yêu thương là dĩ vãng

Năm tháng sẽ nhạt nhòa

 .

Đêm khuya rồi, cô gái 

Ru mình ngủ đi em 

Dẫu ngày mai nối tiếp 

Câu chuyện cũ thật buồn

.  

Đêm khuya rồi, cô gái

Thương lấy mình đi em

Ru lại giấc mộng đẹp

Dẫu đời có hờn ghen 

.

Đêm khuya rồi, cô gái

Mảnh trăng rơi bên thềm

Ru em vào giấc ngủ

Để tìm những Bình Yên..! 

#NguyễnHuệ

#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago