Tôi mượn phố con đường chiều se sắt Lối đi về lạc lõng những dấu chân Tôi mượn cả tiếng…
Khác với người chúng mình rất yêu nhau Nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối Em chỉ biết sau…
Ai bảo tuổi già chẳng biết yêu Nhầm rồi bạn nhé họ vẫn siêu Tuổi già nên rất ...cần tri…
Chữ thương nặng lắm người có thấu? Đừng mang ra đùa kẻo chua cay Chỉ một câu thôi mà ghi…
Anh im lặng, em cũng sẽ lặng im Dù con tim hình bóng anh khuất lấp Niềm nhớ thương dành…
Anh là người mà em đã thầm thương Nhưng không dám sợ lầm đường lạc lối Có đôi lúc ngắm…
Thì ra niềm hạnh phúc của em Lại rất giản đơn, chẳng quá lớn lao anh ạ Là có anh…
Người hỏi ta "Yêu người nhiều lắm không" Ta chẳng biết đếm đong đâu người ạ! Tình yêu mà -…