Đêm khuya lắm...nàng ơi ngoan giấc ngủ! Kéo chăn mềm giữ thật ấm nghe không. Ở ngoài trời se sắt…
Cảm ơn mày bản thân yêu thương ạ Bao tháng năm đã cố gắng rất nhiều Luôn gồng mình hoàn…
Thì đã bảo gạt đi ngàn nhung nhớ sao tim kia nhất quyết không nghe lời Cố xoá bỏ mà…
Sống trên đời gặp nhau đâu có dễ Chắc chúng mình có duyên nợ từ lâu Hay kiếp trước năm…
Em giấu anh trong tim mình thật kỹ Giấu ánh nhìn sâu thẳm để bình yên Thương nhiều lắm dằn…
Trên Facebook bao tỷ người sử dụng ? Vạn vạn tên, vạn vạn nick xa gần Cớ sao mình hai…
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn Như đóa hoa mọc…
Ai chẳng muốn những chuỗi ngày bình lặng Hà cớ gì chấp nhặt chuyện đó đây Lo cuộc sống mệt…
Thêm một chiếc lá rụng Thế là thành mùa thu Thêm một tiếng chim gù Thành ban mai tinh khiết...…