Tháng mười một mình hẹn hò em nhé Cho đông này khỏi đơn lẻ khát khao Mối tình si mà…
Anh xa em như bầu trời thiếu nắng Mây lang thang bỏ phố thị lên đồi Như lá khô lặng…
Chưa bao giờ tớ gọi cậu bằng anh Lại còn cười to khi bạn bè châm chọc Anh gì chứ,…
Có một con đường chẳng thể quay lại được đâu anh Đó là con đường ta đã buông tay từ…
Đừng hẹn nhau ở cuộc đời khác được không anh Bởi em biết thế gian này rộng lắm Giữa bể…
Tháng Sáu về hạ chín mọng hạt mưa Bằng lăng tím mênh mang đường kí ức Thời gian ơi khúc…
CHUYỆN TÌNH CÂY LÁ & GIÓ Gió đa tình sống phiêu bạt khắp nơi Nên gặp Lá, Gió buông lời…
Sợ nhất là những ngày mình giận nhau Nhip thời gian sao nặng nề quá đỗi Nhìn nơi đâu cũng…
Trái tim em nào đâu phải con đường Mà dễ nói lời yêu thương nhanh vậy Kể từ khi mình…
Mặc cuộc đời có dài rộng bao nhiêu Mặc sương gió có tiêu điều ảm đạm Mặc vầng dương có…