TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

ANH BÂY GIỜ NƠI ẤY CÓ NHỚ EM

Ngay lúc này chỉ muốn ở bên anh
Để được người dỗ dành như đứa trẻ
Vì bây giờ em không còn mạnh mẽ
Muốn một lần được che chở yêu thương

Vốn dĩ em người phụ nữ bình thường
Cũng đã từng vương sầu đau khổ lụy
Cố nén lòng không yếu mềm ủy mị
Nhưng người à xin chỉ một lần thôi

Sáng mai đây khi ngày mới đến rồi
Nước mắt cạn bờ môi không còn mặn
Và những gì chua cay cùng chát đắng
Sẽ chôn sâu vào khoảng lặng tâm hồn

Người thương à ước gì ở gần hơn
Thì em đâu phải tủi hờn đến vậy
Giây phút này đang cần anh biết mấy
Người bây giờ nơi ấy có nhớ em?

#NgọcPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago