ANH CÓ VỀ SƯỞI ẤM LẠI MÙA ĐÔNG

Mùa trở gió rồi..Anh có về không?
Tự nhiên em muốn một vòng ôm trong ngày trở gió
Muốn nắm tay người đi dưới hàng cây nồng nàn hương hoa sữa
Để đôi vai gầy thôi lạnh giá giữa trời đông

Mùa trở gió rồi..Anh có về không ?
Hoa cải vàng mênh mông ươm vàng sắc nhớ
Con đò xưa vẫn chờ mong người khách cũ
Bên bến sông buồn ru mãi những xót xa

Xuân hạ thu đông bao mùa đã đi qua
Tuyết trắng nhẹ rơi dịu dàng bên ô cửa
Anh có về không..như ngày xưa từng hứa
Chẳng để em bơ vơ thương nhớ giữa dòng đời

Mùa trở gió rồi.. thời gian vẫn lặng trôi
Từng đôi tình nhân tay trong tay xuống phố
Chốn cũ còn đây mà người xa đến thế
Bao giờ anh về..sưởi ấm lại mùa đông..?


  #NguyễnHuệ
  #mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago