ĐẸP VÀ HAY

BẠN THÂN ƠI! HÃY TÌM TAO KHÓC NHÉ!

Bạn thân ơi! Hãy tìm tao khóc nhé!
Khi mày đau hay cả lúc mày buồn
Hãy để tao được kề bên chia sẻ
Lúc tủi hờn khóe mắt chực chờ tuôn.

Bạn thân ơi! Mày đừng gồng mình nữa
Nhìn mày đau tao chua xót cồn cào
Nếu có thể nói ra đi cho nhẹ
Bao năm rồi hai đứa vẫn bên nhau.

Cuộc đời này có bao người tri kỷ ?
Để sẻ chia cùng tận những nỗi niềm
Như chúng mình bao năm rồi từng đã
Chia sớt vui buồn, yêu ghét chẳng mang tên.

Nhìn mày đau tao làm sao vui được
Làm sao coi như chẳng có chuyện gì
Nếu buồn quá cứ tìm tao khóc nhé!
Khóc xong rồi quên hết những sầu bi.

Hãy nhớ nhé! Mày nào đâu đơn lẻ.
Khi cuộc đời ngoài kia đó còn tao
Luôn mở rộng vòng tay chờ đợi
Cho dẫu mày ngày mai ấy ra sao.

Tao vẫn biết mình chẳng thể làm gì được
Ngoài ánh nhìn thấu hiểu sẻ chia.
Để đợi mày những khi nào bão tố
Chẳng cô đơn trên lối cũ ta về.

#NghinhNguyễn
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago