VIDEO

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Biết bao giờ, em mới gặp lại anh
Để nói rằng em yêu anh nhiều lắm?
Dẫu ngày mai, mưa xua tan nắng ấm
Anh vẫn là khoảng trời thắm trong em.

Nắng tắt rồi, chiều đã lặn vào đêm
Từng nỗi nhớ lặn vào con tim nhỏ
Lá lìa cành, rụng rơi đầy trên ngõ
Ánh trăng vương trên vạt cỏ xanh rì.

Không có anh, em chẳng biết làm gì
Cơn gió lạnh cứ thầm thì , khe khẽ
Sao chúng mình lại chia hai lối rẽ
Để phố dài, quạnh quẽ giữa mù sương?

Biết bao giờ em thôi hết vấn vương ?
Em thôi hết luyến thương người năm cũ ?
Biết bao giờ, cõi lòng thôi buồn rũ
Nước mắt thôi chảy dài trong giấc ngủ cô liêu ?

Biết bao giờ, em thốt được…tiếng yêu ?

#NguyễnLamYên
#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago