Cả đời này cứ học cách bỏ buông
Thứ muốn buông chẳng thể nào buông được
Thứ muốn giữ – níu ghì trăm vết xước
Thì cuối cùng vẫn vuột khỏi tầm tay.

Cả đời này chới với giữa trả vay
Yêu thương đó rồi đến ngày phai nhạt
Lưu luyến lắm vẫn rời xa bất chợt
Hết nợ rồi có phải sẽ chia ly..?

Cả đời này ta học cách quên đi
Càng cố quên tim càng ghi sâu đậm
Bảo không nhớ mà lòng luôn chìm đắm
Càng ngọt ngào – càng cay đắng phải không..?

Cả đời này ai mà chẳng ước mong
Được hạnh phúc không ưu phiền ngang trái
Bình yên ấy – khổ đau ta nếm trải
Trái ngọt ngào – đánh đổi giọt mồ hôi!

Nên người à, ta cứ mặc đời trôi
Qua sóng gió sẽ tới ngày bình lặng
Sau cơn mưa sẽ nồng nàn tia nắng
Giữ tâm mình an tịnh… sẽ thảnh thơi..!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago