Có nhiều lúc phải bơ đi mà sống
Học cách quên hàng trăm thứ bực mình
Bỏ ngoài tai ngàn vạn chuyện linh tinh
Mà miệng lưỡi người đời thường thêu dệt.

Hãy quên đi những lần mình thua thiệt
Đủ khôn ngoan cho đỡ mệt trong lòng
Chớ hơn thua, cay cú với người dưng
Đừng cố chấp với những điều không đáng.

Dẫu cuộc sống có đôi lần chán nản
Khi người ta dùng thủ đoạn đê hèn
Nói xấu mình hay lừa lọc, bon chen
Hãy bình tĩnh và tin… Trời có mắt!

Cốt sao để lòng mình thanh thản nhất
Ai gieo gì thì sẽ gặt nấy thôi
Nếu gặp thị phi, ganh ghét ở trên đời
Thì tốt nhất, cứ bơ đi mà sống…!

Vĩnh Nam
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago