Gắng gượng bao ngày mỏi mệt quá đi thôi
Xin hãy cho tôi được một lần yếu đuối
Chỉ một lần thôi ru xót xa tiếc nuối
Bằng đôi tay gầy mười ngón thon thon

Gắng gượng bao ngày chưa một giấc ngủ ngon
Con tim nhỏ cũng héo hon tê tái
Gắng gượng bao ngày chịu đựng bao ngang trái
Đôi lúc tưởng chừng không thể chống đỡ thêm

Gắng gượng bao ngày rồi gắng gượng bao đêm
Dòng lệ nóng vẫn lấm lem môi mắt
Buổi cuối đông, mùa bỗng dưng hiu hắt
Phố cuộn mình se sắt nỗi niềm riêng

Gắng gượng bao ngày để tìm kiếm bình yên
Sao cuộc đời vẫn triền miên sóng gió?
Chỉ mong chạm những niềm vui nho nhỏ
Nhưng khát khao vẫn xa lắc mịt mờ

Gắng gượng bao ngày, lòng quá đỗi bơ vơ…!

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago