Cảm ơn anh luôn cùng em sớm tối
Cánh tay này cho em gối mỗi đêm
Cảm ơn anh mang nắng đến bên thềm
Sưởi ấm lại con tim từng lạnh giá.

Cảm ơn anh khi em gần gục ngã
Nâng đôi tay và chấp vá niềm đau
Mỗi ngày trôi đều ở cạnh bên nhau
Để em thấy cuộc đời bao rực rỡ.

Cảm ơn anh đã qua nhiều vụn vỡ
Vẫn bên em gạt bỏ những muộn phiền
Giữ nụ cười như nắng toả ngoài hiên
Và cùng nhau mơ về miền hạnh phúc.

Cảm ơn anh đã đến bên đúng lúc
Xoa dịu đi những ấm ức dỗi hờn
Giúp cho em biết cách cười nhiều hơn
Cách gìn giữ, và biết ơn mọi thứ.

Ta bên nhau suốt đời này được chứ
Cùng bỏ buông quá khứ chẳng ngọt ngào
Cùng mơ ước xây đắp chuyện mai sau
Cùng thức giấc, cùng ôm vào lòng nhé!

Ta bên nhau mỗi ngày thật tươi trẻ
Dẫu muộn màng tình vẫn sẽ đong đầy.

#AnYên
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago