Cảm ơn người đi cùng ta một đoạn
Để ta biết vị ngọt của tình yêu
Bữa cơm ngon ấm nóng mỗi buổi chiều
Mang tất cả niềm yêu ta gửi gắm.

Cảm ơn người tô môi hồng sắc thắm
Một đoạn thôi cũng say đắm tình nồng
Dẫu biết rằng chỉ một phút thật lòng
Ta vẫn thấy mùa đông là ấm áp.

Cảm ơn người đã cùng ta xây đắp
Một đoạn thôi cũng tràn ngập yêu thương
Người ra đi về phía cuối con đường
Ta ôm mãi sợi tơ duyên đứt gãy.

Một chữ thương ta vô tình vấp phải
Người vô tình hoang hoải trái tim yêu
Trời vô tình nhuộm tím cả khuông chiều
Đoạn đường ngắn liêu xiêu dài bóng đổ.

Cảm ơn người trong phút giây gặp gỡ
Xoa dịu đi những vụn vỡ trong lòng
Dù trái ngang giữa được mất, có không
Dù một đoạn vẫn thật lòng đón nhận.

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago