CHIẾC LÁ VÀ NHÀNH HOA

Ta đi giữa hoàng hôn
Ánh nắng vàng đã tắt
Lòng chợt buồn se sắt
Da diết nhớ, người ơi!

Có chiếc lá vàng rơi
Ngả nghiêng theo chiều gió
Rơi bên nhành hoa nhỏ
Mọc hoang dại bên đường

Lá dành trọn yêu thương
Gửi trao lần sau cuối
Cuốn đi làn gió bụi
Vương vấn trên nhành hoa

Giữa một buổi chiều tà
Một bông hoa tỏa sáng
Chờ bình minh hé rạng
Toả hương sắc cho đời

Trong một thoáng chơi vơi
Ta ước Người là lá
Ta sẽ là kiếp hoa
Toả hương sắc bên đường

Để nhận trọn yêu thương
Gói vào trong nỗi nhớ
Để luyến lưu một thuở
Như lá và nhành hoa./.


Nguyễn Thị Hồng Ánh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago