Có phải ta quen rồi…
Những ngày tháng chông chênh?
Chỉ riêng một mình giữa đôi bờ quên – nhớ
Chạm vào miền đau tưởng chừng như đã ngủ
Lại chợt thấy nhói trong tim những vụn vỡ thuở nào

Có phải nắng rồi cũng sẽ hanh hao?
Mùa trở gió thổi vào lòng lạnh giá
Ta thành người xa lạ
Cứ mãi giấu mình về một phía xa xăm

Có phải chăng ta nợ lại tháng năm?
Tự vùi mình trong những dòng nước mắt
Thế nào là được – mất?
Hay cứ mãi vấn vương khao khát những xa vời

Có phải rồi ta cứ mãi chơi vơi…?

#NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago