CHUYỆN TÌNH MÌNH CHỈ THẾ THÔI

Chuyện tình mình chẳng lẽ thế thôi anh
Gặp gỡ chi yêu thương rồi cách biệt
Phải chia xa ôm nhớ thương da diết
Ngày từng ngày nhói buốt cả con tim

Chuyện tình mình cứ như thế lặng im
Dẫu còn yêu cũng đành chia lối rẽ
Anh đâu biết nửa hồn em đau xé
Rời xa anh lịm chết cả cuộc đời

Em yêu anh muôn kiếp chẳng đổi dời
Nhưng trọn đời ta không cùng chung lối
Anh và em cả hai không gian dối
Tình trái ngang chớ nào phải do ta

Không biết rằng anh có thấy xót xa
Khi chia tay mỗi người đi một hướng
Bên người ta khi nào anh liên tưởng
Em một mình ôm tình nhớ trái ngang

Chuyện chúng mình chỉ có thể ly tan
Bởi ta gặp trong muộn màng duyên số
Rời xa anh tự nhủ lòng sẽ cố
Quên tình xưa trong ngang trái bẽ bàng

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago