TÂM SỰ - NỖI BUỒN

CÔ GÁI À, QUÊN NHÉ CHUYỆN ĐÃ QUA

Cô gái ơi giông tố đã qua rồi
Đứng trước gương điểm cho mình xinh đẹp
Buồn trong tim hãy tự mình dọn dẹp
Chật hết rồi, nào còn chỗ cất đâu

Nỗi đau này cứ để nó ngủ lâu
Hãy bình tâm thản nhiên mà đón nhận
Người đến- đi, hợp- tan là duyên phận
Nẻo đường trần ai cũng lúc xót xa

Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua
Ngay cả khi một mình em đối mặt
Những yêu thương em đã từng gửi đặt
Nhận được chi, ngoài se sắt nỗi sầu

Lòng người mà, khó đoán tựa sông sâu
Những lo âu gồng mình trong lo sợ
Khi sa cơ chung một lòng tháo gỡ
Đến bây giờ giọt lệ chát khoé môi

Cô gái à chỉ buồn nốt nay thôi
Hé môi xinh cười thật tươi rạng rỡ
Bùn dưới chân, hoa trên đầu vẫn nở
Cuối đường xa hạnh phúc vẫn đang chờ

Hứa nghe em quên hết những dại khờ
Để hồn mình trong trẻo những vần thơ ….!

#Nhung_Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago