Có khi nào người chợt nhớ ta không
Khi giờ đây mùa đông về lạnh giá
Hay là người đã quên đi tất cả
Và xem ta như kẻ lạ qua đường.

Có khi nào lòng chợt thấy vấn vương
Chút nhớ thương với người từng thân thiết
Đêm đông về có thấy lòng da diết
Nhớ một người mãi cách biệt sơn khê.

Có khi nào đêm khuya vắng vọng về
Bao kỷ niệm giữa bốn bề hiu hắt
Điếu thuốc tàn dưới màn sương lặng ngắt
Chợt giật mình se sắt nhói trong tim.

Có khi nào dõi ánh mắt kiếm tìm
Bóng hình cũ in trong chiều nhạt nắng
Bản nhạc lòng ngân lên khúc trầm mặc
Giọt lệ buồn khóe mắt buổi chia ly.

Có khi nào thoảng một chút nghĩ suy
Chợt tiếc nuối những gì mình từng có …!

– Đoàn Thị Loan –
#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago