Có một người càng giận lại càng thương
Miệng dẫu bảo… kệ đường ai nấy bước
Nhưng cố lắm cũng chẳng sao làm được
Nhớ nhung hoài nước mắt đọng tràn mi.

Có một người… tim nhỏ đậm khắc ghi
Trọn hình bóng mặc những kỳ giông bão
Cùng vững bước giữa vòng xoay con tạo
Nguyện tháng ngày cơm áo vẹn đời nhau

Có một người… không quản ngại khổ đau
Dành Em trọn những gam màu hạnh phúc
Dù vẫn biết cuộc sống nhiều trong đục
Chẳng bận lòng trỗi khúc nhạc thương yêu

Có một người…cách trở đến bao nhiêu
Tình thắm đẹp mỹ miều hương vị sống
Như ngọn sóng… ấp ôm bờ Biển rộng
Mãi nồng nàn cháy bỏng một tình yêu.

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago