TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

CÓ MỘT NGƯỜI CHƯA TỪNG NÓI YÊU TÔI

Có một người chưa từng nói yêu tôi
Sao con tim dại khờ tôi cứ nhớ
Nuôi hy vọng ôm mộng tình tan vỡ
Bao năm rồi không một phút lãng quên.

Có lẽ giờ người chỉ còn nhớ đến tên
Còn hình dáng đã quên từ lâu lắm
Thời gian trôi trong mênh mông xa thẳm
Người quên rồi… tôi mãi nhớ không nguôi!

Có một người tôi ôm nhớ đầy vơi
Bao năm qua không phút giây quên lãng
Vẫn mãi nhớ thương trong bao ngày tháng
Yêu người nhiều…dù người chẳng yêu tôi!

Có một người giờ chắc đã quên rồi?
Bởi yêu thương chỉ mình tôi ấp ủ
Người không yêu nên nào đâu lưu giữ
Còn riêng tôi suốt đời mãi khắc sâu

Và người cũng chính là mối tình đầu
Là cả một bầu trời tôi mơ ước
Dù vẫn biết chẳng bao giờ đạt được
Trái tim người đâu trao gởi về tôi

Có một người chưa từng nói yêu tôi
Nhưng tim tôi…yêu người mãi suốt đời…!

#Huỳnh Giao
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago