Có những ngày mệt lắm anh biết không
Chẳng thiết gì ngoài dòng tin viết vội
Em nhớ anh rất cần lời an ủi
Bấy nhiêu thôi cũng đỡ tủi phần nào.

Có những ngày em thực sự khát khao.
Thèm được nghe lời ngọt ngào ai đó
Cố lên em đừng ủ mày nhăn nhó
Đừng yếu lòng cô gái nhỏ anh thương.

Bởi cuộc sống vốn dĩ quá vô thường.
Em rất sợ người thương chưa kịp thấy
Nỗi nhớ nhung hằn sâu nơi ngực trái
Để suốt đời hoang hoải nỗi hờn câm

Có những ngày dõi mắt chốn xa xăm.
Rồi lặng lẽ âm thầm ngồi góp nhặt…
Từng kỷ niệm ghì vào lòng ôm chặt
Giữ riêng mình những khoảnh khắc hôm qua.

Có những ngày thực sự chỉ có ta…

#YenChi Truong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago