Có những ngày sao quá đỗi chông chênh
Muốn tìm quên ở một nơi nào đó
Đến thật xa một nơi nào chẳng rõ
Không cần ai có thể biết tên mình.

Có những ngày chỉ muốn mãi lặng thinh
Chẳng muốn nghe chẳng muốn nhìn gì cả
Chỉ mong sao trái tim mình hóa đá
Sẽ bớt đau khi trăm ngả đường đời.

Có những ngày nước mắt cứ chực rơi
Lại kìm nén cố gượng cười mạnh mẽ
Thầm ủi an tìm những lời san sẻ
Người dưng thôi sao nghe thấy ấm lòng.

Có những ngày buồn lắm anh biết không
Muốn quên hết những khoảng không ngày cũ
Để bên anh em không còn ủ rũ
Cho lệ sầu trong giấc ngủ chẳng rơi.

Em mệt rồi… Em muốn đươc nghỉ ngơi.

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago