TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ Ở TRONG ĐỜI

Có những ngày nghe tim mình vỡ ra
Nhìn trong gương, đôi mắt oà chực khóc
Nén lặng im dỗ trái tim mệt nhọc
Cuộc đời ai, rồi cũng học chữ ngờ …

Có những ngày chẳng viết nổi bài thơ
Cảm xúc ơi, hoá đông khi nào vậy?
Mỗi ngày mới giả cười vui vậy đấy
Khi đêm về, lệ chan chứa bờ mi…

Có những ngày, muốn bỏ hết để đi
Một mình thôi xa ồn ào phố thị
Tự tìm vui, tìm những điều thi vị
Dọn trái tim, rồi ngẫm nghĩ cuộc đời …

Có những ngày chẳng muốn nói một lời
Những vết đau cứ khơi mưng lồng ngực
Đêm trở gió hàng mi buồn thao thức
Cứ thế này chắc kiệt sức mất thôi

Có những ngày một mình tôi với tôi
Lạc lõng sao giữa dòng người qua vội
Cuộc đời ơi, bao giờ tôi có nổi
Ngày yên bình rạng rỡ mãi bờ môi …

Có những ngày như thế ở trong đời

#Nhung_Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago