Nửa muốn ở bên người, nửa lại muốn rời xa
Nửa muốn yêu thiết tha, nửa muốn quên hết thảy
Một nửa con tim vẫn đam mê bỏng cháy
Một nửa lại u sầu lại khắc khoải bơ vơ

Nửa muốn bỏ buông, nửa lại muốn đợi chờ
Một nửa muốn dại khờ, nửa muốn thôi ngốc nghếch
Một nửa tôi ước ao bôi xóa hết
Một nửa lại băn khoăn, lại day dứt bồi hồi

Một nửa tâm hồn khắc khoải chuyện xa xôi
Một nửa lại muốn thôi vấn vương ngày tháng cũ
Một nửa muốn mỉm cười trong giấc ngủ
Một nửa lại đắng cay, lại thương xót chính mình

Nửa muốn tỏ bày, nửa lại muốn lặng thinh
Nửa muốn dệt niềm tin, nửa lại đầy ngao ngán
Nửa muốn cuộc tình rộng dài cùng năm tháng
Nửa muốn buông tay, cắt đứt sợi tơ lòng

Một nửa cuộc đời, còn ai để đợi mong…!

#NguyễnLamYên
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago