Còn lại gì để mà vương vấn nữa đâu anh
Khi những nỗi đau đã tưởng chừng như vô hạn
Sự chịu đựng nào, cũng đều có chung một giới hạn
Chẳng ai chung tình, cứ thương mãi một kẻ dối gian…

Giờ còn lại gì ngoài con tim vỡ nát tan
Những vết thương sâu như trăm ngàn con dao cắt
Cố nén tâm can, mà lệ vẫn đổ đầy trong mắt
Không phút tạ từ, người ngoảnh mặt bước đi

Chẳng còn lại gì ngoài hướng rẽ chia ly
Buông oán sân si lặng im thôi từ biệt
Tất cả tin yêu dường như đều như bị vắt kiệt
Tiếc cho phận mình cứ tha thiết yêu sai…

Chẳng còn lại gì, nên hãy khép lại ngày mai
Sống thật vui tươi yêu mình hơn trong hiện tại
Ta chẳng còn tin, còn đủ chút nào nhẫn nại
Cho kẻ dối gian phụ bạc với ta hoài

Thôi thì biệt ly, trời chắc đã an bài
Trái tim của ta đã nhiều rồi mỏi mệt
Giọt nước mắt kia hôm nay buồn cho hết
Mai chỉ khóc cười… cho một người xứng đáng hơn

#Nhung_Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago