TÂM SỰ - NỖI BUỒN

CON MUỐN VỀ VỚI MẸ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Con muốn về với mẹ những ngày đông
Cái nắng hanh hao làm cánh đồng hạn trắng
Mây tím bay về xóm bình yên phẳng lặng
Thương nhớ con đò, năm tháng bụi thời gian.

Con muốn về mùa đông nắng mơ màng
Đêm xóm bãi, trăng úa vàng heo hắt
Tuổi thơ con đi, mẹ đong đầy nước mắt
Hạt lúa chín vàng, trong vắt giọt mồ hôi.

Con muốn về, mùa đông vắng chơi vơi
Bên bếp lửa ấm ngọt lời mẹ hát
Bãi mía, ruộng ngô trên bờ đê bát ngát
Sóng vỗ mái chèo, san sát lục bình trôi.

Con muốn về, mùa đông nhớ thương ơi!!!
Bao kỷ niệm, suốt đời theo con mãi
Tiếng sáo vi vu, cánh diều bay mê mải
Thổn thức tìm về, khắc khoải trái tim con.

Con muốn về, mùa đông dẫu lạnh hơn
Được gần mẹ, được dỗi hờn – giận – tủi
Con muốn về, mùa đông thêm gần gũi
Để những đêm buồn…không thui thủi cô đơn.

Minh Phúc Hiếu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago