Bốn lăm rồi vẫn cứ nhiều mộng mơ
Cũng xao xuyến từng phút giây chờ đợi
Một lời hỏi thăm cũng khiến lòng bối rối
Cũng bâng khuâng hết tối lại sang ngày.

Bốn lăm rồi vẫn muốn tay trong tay
Trao nhau khát khao, nồng nàn da diết
Như thuở đôi mươi cồn cào và mãnh liệt
Cháy hết mình cho những đam mê.

Bốn lăm rồi vẫn sợ những tái tê
Vẫn thấy cô đơn khi Đông về trống trải
Vẫn tủi thân và nhiều khi hoang hoải
Dễ mủi lòng và sợ những dối gian.

Bốn lăm rồi dẫu vất vả lo toan
Tóc trên đầu màu sương đã ngả
Dẫu cuộc đời bao thăng trầm vất vả
Vẫn luôn mỉm cười đón nhận những yêu thương…!

– Diệu Thu –
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago