Nước mắt bây giờ còn ý nghĩa không anh
Khi chính em lỡ tay đánh rơi hạnh phúc
Bao yêu thương thật sự rồi kết thúc
Em không buồn nhưng đau nhói con tim!

Qua hết rồi những ngày tháng ấm êm
Mình kề cận sẻ chia bao ngọt đắng
Giờ còn em cùng niềm thương sâu lắng
Bước âm thầm lặng lẽ với đơn côi

Giọt nước mắt bây giờ mằn mặn bờ môi
Quá muộn màng để em tiếc thương ngày cũ
Còn gì nữa đâu để mà lưu giữ?
Đánh mất rồi khi em sống quá nội tâm!

Giấu trong lòng vết thương cứ tím bầm
Đau nhức nhối không một lời rên xiết
Anh ra đi nơi phương xa biền biệt
Bỏ một người mòn mỏi cứ đợi mong

Nước mắt bây giờ còn ý nghĩa nữa không?
Khi chính em buông lơi xa kỉ niệm
Em bỏ quên những yêu thương trìu mến
Anh lẻ loi nên tìm hạnh phúc cho mình

Giọt nước mắt bây giờ còn ý nghĩa nữa không anh?!

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago