Em muốn được một lần quay trở lại
Lối yêu xưa ngày hai đứa hẹn hò
Để một lần được quên hết buồn lo
Rồi vui vẻ chuyện trò… cho tới sáng.

Ta lại ngắm bình minh vừa mới rạng
Ngắm mây trời khi bảng lảng trôi qua
Dòng sông xanh con nước chảy hiền hòa
Câu ví dặm… “ai qua mà chẳng nhớ”

Rồi em lại nép mình nghe hơi thở
Lồng ngực anh,tim nhỏ cứ cồn cào
Sự thật mà em ngỡ tưởng chiêm bao
Bởi hạnh phúc ngọt ngào đang có được.

Rồi ta lại cùng nhau vui sánh bước
Giữa phố phường xuôi ngược lắm dòng xe
Hoàng hôn buông ta cùng dắt nhau về
Ngôi nhà nhỏ… mình đắp xây hạnh phúc.

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago