Tự khuyên mình hãy sống cho mình thôi
Để ý chi lời khen – chê nhân thế
Cứ mặc kệ mà an nhiên vui vẻ
sao phải vì thiên hạ để khổ tâm.

Ai mà biết lòng dạ người thế gian
Rồi cứ cố cầu toàn trong mắt họ
Luôn ép mình hoàn thiện theo khuôn khổ
Chỉ tự mình làm mệt mỏi mình thêm

Bởi cuộc sống vốn dĩ chẳng dịu êm
Ta cứ để lòng bình yên là được
Những ngày sau nào ai đâu đoán trước
Quá cưỡng cầu cũng chỉ vậy mà thôi

Cứ bình thản đón nhận mỗi ngày trôi
Được hay mất ở đời thà xem nhẹ
Nếu gian nan , đắng cay qua lặng lẽ
Nếu ngọt ngào , hạnh phúc tự an vui

Không than vãn những khổ đau ngậm ngùi
Buồn hay vui tự thân mình chiêm nghiệm
Bạn không nhiều nhưng chỉ cần tìm kiếm
Một tri âm chia sẻ chuyện ở đời

Chẳng thường xuyên quấn quýt nhau không rời
Nhưng biến cố sẽ ngồi nghe tâm sự
Lặng ủi an mọi điều vô tư lự
Đủ cho lòng nhẹ bớt những riêng mang

Hạnh phúc là được sống thật bình an
Bàng quan trước những khen chê hiềm tỵ
Cũng mặc kệ những ghét ghen đố kỵ
Cuộc sống mình – Cố gắng vì mình thôi!

Để tâm an – dạ tĩnh chẳng rối bời
Bởi cuộc đời – Có quá dài đâu nhỉ?

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago