TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

ĐÔI KHI MÌNH THẤY THƯƠNG MÌNH

Đôi khi mình thấy thương mình
Khư khư ôm lấy chữ tình đắng cay
Người ta ngoảnh mặt, buông tay
Còn mình thì cứ lắt lay, đợi chờ.

Người ta giẫm nát câu thơ
Còn mình thì cứ thẫn thờ, tiếc thương
Người đi chẳng chút vấn vương
Còn mình mãi nhớ dư hương nồng nàn.

Người đi, buồn chẳng đeo mang
Còn mình nức nở hai hàng lệ rơi
Người ta rủ bỏ cuộc chơi
Còn mình thì cứ chơi vơi đắng lòng.

Người như gió thoảng qua song
Còn mình thì mãi ngóng trông mùa về
Người đi, chẳng chút não nề
Còn mình ở lại bộn bề xót xa.

Tháng năm rồi sẽ trôi qua
Mong tình yêu đó nhạt nhòa , ngủ yên

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago