TÂM SỰ - NỖI BUỒN

ĐỜI NGẮN MÀ, ĐỪNG KHÓC HÃY TÔ SON

Cô gái à, em quàng thêm khăn ấm
Có đi đâu mặc thêm áo khoác dày
Nhớ đeo găng giữ bàn tay khỏi buốt
Kín cổ vào kẻo đêm xuống lại ho…

Hãy nhớ rằng phải tự mình lắng lo
Học lãng quên và yêu mình em ạ
Nhớ đừng thương, đừng yêu ai nhiều quá
Trao chân thành rồi nhận lấy phôi pha.

Cô gái à, em hãy hát bài ca
Để trái tim hòa theo giai điệu đẹp
Dĩ vãng xưa kỉ niệm buồn hãy khép
Buông muộn phiền, đừng ép mãi trong tim

Nếu buồn nhiều em hãy cứ lặng im
Đi đâu xa, tìm bình yên thanh thản
Nốt nay thôi, mai em đừng buồn chán
Giông bão nào rồi cũng lúc sẽ tan …

Đừng giam mình với nỗi nhớ miên man
Ngủ cho ngon, đừng lấy đêm là bạn
Lau mắt đi, đừng để lòng chai sạn
Rồi ngày mai hạnh phúc sẽ đâm trồi

Cô gái à hãy rạng rỡ đôi môi
Thanh xuân ngắn đừng để trôi lãng phí
Luôn đẹp xinh và vui cười em nhỉ
Đời ngắn mà, đừng khóc – hãy tô son …

#Nhung_Ngọt ❤️

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago