Đời người ngắn lắm ai ơi
Chớp mắt một cái đã rời nhân gian

Buồn vui cay đắng phũ phàng
Hỷ nộ ái ố đa mang đèo bồng

Cuối cùng rồi cũng là không
Trở về với đất tro hồng còn chi

Lúc ấy chẳng thiết tha gì
Tiếng tăm xấu tốt thị phi mặc người

Thế nên còn sống trên đời
Làm người lương thiện vui tươi nhẹ lòng

Tâm tư thanh thản thong dong
Nụ cười thường trực môi hồng an yên

Bỏ đi những thứ muộn phiền
Bỏ đi mọi nỗi truân chuyên trong đời

Sáng ra còn thấy mặt trời
Là điều hạnh phúc vạn người ước mong…

HƯƠNG MÙA THU
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago