Anh nói với em.. mùa Thu là đẹp nhất
Giọt mưa Thu trong vắt tựa mắt em
Lá vàng rơi xao xác đậu bên thềm
Có nỗi nhớ rớt mềm trên mắt lá.

Ngày anh xa .. khoảng không nào rộng quá
Mây hững hờ kéo vạt nắng chia xa
Em giấu đi giọt lệ vốn nhạt nhòa
Mang nỗi nhớ chia đều trên phiến lá.

Thu bây giờ… cây gồng mình nghiêng ngả
Lá héo tàn, trời trở gió heo may
Thu đã chết sau cuộc tình đổi thay
Ghim vào lá..vết thương đầy loang lổ.

Thu vẫn ngọt ngào mà sao lòng giông tố
Lá rơi nhiều lỗi đâu phải mùa Thu
Vẫn còn đây những giọt nắng nhân từ
Trong đáy mắt giọt mưa Thu.. không đổi.

Chỉ giận tim mình dại khờ nông nổi
Trao hết yêu thương chẳng giữ nổi tình anh
Lá vàng rơi để trả lại mùa xanh
Thu vẫn ngọt .. mà sao tình.. vụn vỡ

#GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago