Em vẫn chờ bài thơ tình anh viết
Cả ngày dài cứ biền biệt nhớ nhung
Cơn mưa chiều mang cơn gió lạnh lùng
Nên câu chữ cũng lung tung trốn chạy.

Mắt huyền ai đọng hồn anh đen láy
Để trong mơ còn bỏng cháy nụ hôn
Sóng ngoài khơi xô bờ cát dập dồn
Con Dã Tràng xôn xao chiều biển vắng

Ly cafe một mình sao chát đắng
Giọt mưa vương mờ trắng buổi tàn đông
Nhớ làn môi nào bữa ấy ửng hồng
Vòng tay xiết thỏa chờ trông ngày tháng

Hoàng hôn xuống bóng tà dương chạng vạng
Cánh chim buồn bảng lảng biết về đâu
Khúc nhạc sầu hát mãi chẳng trọn câu
Bao nhung nhớ vùi sâu trong tiềm thức

Em đừng chờ để trong lòng bực tức
Năm canh dài …
Thao thức …
Ngóng tình xa !
Hồng Giang

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago