Ơ thế là Đông đã thực về đây
Sớm nay ấy nghe tay mình lạnh giá
Hé ô cửa xem có chi khác lạ
Gió hững hờ cuốn chiếc lá mỏng manh

Ơ thế là! Thu giã biệt thật nhanh
Hờn tủi quá- chẳng nỡ chào nhau nhỉ
Có sót lại mùi hương nào cũ kỹ
Hay đành lòng kéo tất cả trôi xa

Run vai gầy một ý nghĩ vụt qua
Chợt lo lắng cho người ta phương ấy
Đông chạm ngõ … có làm ai run rẩy
Lạnh bất ngờ vào một buổi sớm mai

Mà tệ thật nỗi nhớ cứ dằng dai
Cứ giăng mắc – kéo dài theo năm tháng
Mùa đến đi – ta vẫn thương thầm lặng
Vẫn dỗ tim mình…bằng mối tình câm !

Rồi chùng lòng khi chạm khẽ vào đông
Thèm cảm giác ai choàng vai mình lắm
Hay dụi đầu vào ngực ai thật ấm
Đông có về cũng chẳng thấy lạnh đâu

À Đông này! Nhắn người ấy một câu
Đừng lơ đãng …gió đầu mùa buốt giá
Mặc áo ấm … giữ thân mình đấy ạ
Phải an bình để ta khỏi lắng lo ❤️

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago