ĐẸP VÀ HAY

ĐỪNG HỎI VÌ SAO

Đừng hỏi rằng vì sao
Cuộc đời không như ý
Đôi khi lòng chênh chao
Thấy chi cũng vô vị.

Bởi từ trong sâu thẳm
Tâm can của mỗi người
Muộn phiền ôm sâu đậm
Chẳng ai chịu buông lơi.

Bởi mưu cầu nhiều quá
Việc chi cũng nặng lòng
Tham sân si tất cả
Cớ gì chẳng long đong?!

Con người vốn nhỏ bé
Lại chất chứa nhiều điều
Nên tâm không vui vẻ
Phận đời càng phiêu diêu.

Ai không từng mệt mỏi
Ai không từng khổ đau
Ai không từng chìm nổi
Vượt qua những cơ cầu?!

Đừng nghĩ suy nhiều quá
Hãy buông nhẹ mọi điều
Bình tâm và thong thả
Đón ngày tràn thương yêu!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago