TÂM SỰ - NỖI BUỒN

ĐỪNG TƯỞNG EM KHÔNG DÁM BUÔNG TAY

Anh nên nhớ dù yêu nhiều đến mấy
Nhưng em không bi luỵ để khổ sầu
Người lỡ xa em cũng chẳng cưỡng cầu
Không trân trọng- vì đâu em phải giữ?

Anh cũng biết em yêu không tư lự
Luôn chân thành và hết mực hy sinh
Nhưng không để mình khổ đau vì tình
Người không đáng – em buông tay chẳng tiếc!

Em mạnh mẽ – chắc là anh cũng biết
Sau bao lần thương tổn anh gây ra
Em không khóc mà chỉ cười xót xa
Sẽ buông lơi ánh nhìn về phía khác

Đừng ngạc nhiên khi thấy em lạnh nhạt
Thờ ơ buông dù yêu đến khát lòng
Anh quan trọng nhưng cũng sẽ bằng không
Khi đánh mất niềm tin em từng có

Anh đừng tưởng em không bao giờ lỡ
Buông tay anh để vụn vỡ duyên mình
Em yêu người trao em nụ cười xinh
Chứ tình mình ngược xuôi toàn nước mắt!!!

Anh đừng buồn khi tình em dần tắt
Sau lỗi lầm góp nhặt anh gây lên
Yêu vẫn nhiều -nhưng chẳng dịu dàng thêm!
Sẽ buông tay để bình yên tim nhỏ

Em từng quen anh yêu thương nhắc nhở
Không hẳn là ” không thể sống thiếu anh”!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago