Ta gặp nhau cả hai không còn trẻ
Tuổi thanh xuân cũng lặng lẽ xa rời
Người bảo rằng mơ ước được chung đôi
Cho thỏa nỗi hơn nửa đời trông ngóng

Thuở xuân xanh mình không cùng lối mộng.
Chuyện tình duyên nào mong ước điều gì.
Anh yêu người rồi cũng vội chia ly.
Em cũng vậy chẳng điều chi hơn cả.

Rồi vô tình giữa dòng đời vội vã.
Ta với người hai kẻ lạ gặp nhau.
Có thể nào duyên trời định đã lâu.
Nên mới gặp đã nhuốm màu thương nhớ.

Ai đã bảo nếu không duyên không nợ.
Thì e rằng mấy thuở được gặp nhau.
Nhưng hiểu rằng đừng vì quá khát khao.
Mà phải vội kiếm tìm vòng tay ấm

Nếu đủ duyên và ân tình sâu đậm.
Thì ngại gì ta sẽ nắm chặt tay
Đủ yêu thương hoa trái sẽ ươm đầy.
Tình tuy muộn nhưng tình dày hạnh phúc

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago