Em lặng thinh và tôi cũng lặng thinh
Nhưng con tim đã rung rinh , xao xuyến
Có đôi lúc người ta không lên tiếng
Bởi sợ mọi điều sẽ tan biến thật nhanh !

Phố hiền ngoan và mùa cũng hiền lành
Liệu hai đứa có trở thành một cặp ?
Hay mai này giữa dòng đời tấp nập
Ta ngại ngùng , chẳng dám gặp người xưa ?

Tình đong đưa và gió cũng đong đưa
Em biết nhớ hay chưa , cô gái nhỏ ?
Từ cái dạo mình về chung một ngõ
Tôi nhớ hoài mà chẳng rõ tại sao ?

Chè ngọt thơm và mộng cũng ngọt ngào
Hoa rộ nở , đón chào mùa xuân đến
Những câu thơ thật thiết tha , trìu mến
Tôi để dành , chờ dịp gửi tặng em

Yêu nhiều rồi vẫn cứ muốn yêu thêm….

– Nguyễn Ngọc Thùy Lam –
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

1 năm ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

4 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

4 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago