Đừng hỏi em sao yêu anh đến thế.
Em chẳng biết trả lời tại sao đâu.
Tiếng YÊU ANH chỉ ngắn gọn một câu.
Nhưng với em thì bao la vô tận.

Anh dù có nói nhớ em trăm ngàn bận.
Cũng chưa vừa lòng mong mỏi của em.
Đừng bảo em anh thao thức bao đêm.
Yêu em nhất…thế vẫn còn chưa đủ.

Chuyện con tim nói sao cho vừa chứ.
Gặp mỗi ngày vẫn thấy nhớ chơi vơi…
Đừng xa em em sợ lắm anh ơi.
Em khao khát vòng tay và hơi thở.

Vắng một giây cũng âu sầu chẳng nỡ.
Thế giới đông người chỉ mỗi anh thôi.
Yêu thiết tha chẳng thể nói thành lời.
Nên đừng hỏi sao yêu anh đến thế.


– Lê Thuỷ Trúc –
#ĐẹpvàHay

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago