TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

EM CÓ QUÊN GÌ NƠI NGỰC TRÁI ANH KHÔNG?

Anh bỏ quên gì nơi ngực trái của em
Sao mãi hằng đêm cứ hằn lên đau nhói
Nước mắt em rơi như mưa dầm… ướt gối
Nhưng vẫn không sao gột rửa trái tim mình.

Có lẽ tim em in đậm một bóng hình.
Mà đã từ lâu vờ lặng thinh trong đó
Mỗi ngày qua đi là một ngày vò võ .
Xúc cảm chen vào đã làm khó tim em

Người đâu biết rằng em rất sợ bóng đêm.
Sợ lắm những khi cố chìm vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc cô đơn cứ tìm về trú ngụ
Kỷ niệm một thời ru mộng mị từng canh.

Em muốn một lần xem ngực trái của anh.
Vì em sợ rằng anh cũng đau như vậy.
Nhưng người cố tình không để em nhìn thấy.
Giả vờ bình yên che đậy vết thương lòng.

Em có quên gì nơi ngực trái anh không?

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago