Em đã hiểu, giờ đây em đã hiểu
Vì sao anh lại hờ hững lạnh lùng
Vì sao anh lại vội vã quay lưng
Vì sao anh lại dửng dưng như thế ?

Em đã hiểu nhưng mà em không thể
Giữ được anh như thuở trước nữa rồi
Bởi vì tình đã nhòa nhạt phai phôi
Bởi quá khứ đã xa xôi mù mịt

Em đã hiểu đời không là cổ tích
Nên em đây chẳng có phép nhiệm màu
Chiếc thuyền tình đã đắm giữa dòng sâu
Khiến hạnh phúc chẳng dài lâu bền chặt

Em đã hiểu khi lửa lòng vụt tắt
Đâu còn gì để nắm níu, dây dưa
Nhưng bản thân cứ thích tự dối lừa
Rằng tất cả chỉ là cơn ảo mộng

Em đã hiểu từ nay đừng hy vọng
Đừng đợi chờ bóng dáng cánh thiên di…!

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago