TÂM SỰ - NỖI BUỒN

EM ĐỢI CHỜ HẠNH PHÚC GỌI TÊN EM

Em đợi chờ hạnh phúc gọi tên em
Nhưng hạnh phúc mãi xa xăm vời vợi
Tại hạnh phúc tắc đường nên vẫn chưa kịp tới
Hay hạnh phúc đã quên rồi, đã quên hẳn em luôn ?

Nắng cháy da người, phố chẳng hứng mưa tuôn
Mà mắt ướt, đôi môi em cũng ướt
Sao hạnh phúc không về để cùng em sánh bước?
Sao hạnh phúc không về để em đợi em mong?

Sao hạnh phúc không về để em ngóng em trông
Dù trời đã cạn đông, dù xuân sang hối hả
Dù ngoài ngõ tiếng chim kêu rộn rã
Dù hoa trong vườn đang thong thả toả hương ?

Sao hạnh phúc không về để em nhớ em thương
Để giấc mộng yêu đương đầy vị chát ?
Sao hạnh phúc không về cùng với cơn gió mát
Cùng những chiếc lá vàng đang xao xác rụng rơi ?

Hãy cất tiếng đi nào , hạnh phúc của em ơi !

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago