TÂM SỰ - NỖI BUỒN

EM ĐỐT CHÁY LÒNG TÔI RỒI EM Ạ

Đừng nhìn tôi như thế có được không?
Em đốt cháy lòng tôi rồi em ạ
Tháng hai đến, xuân quay về rộn rã
Hai đứa chúng mình có vội vã quá chăng?

Tôi vẫn còn một chút xíu băn khoăn
Liệu rằng em có thương tôi thật sự ?
Hay nhìn thấy cỏ hoa đang tình tự
Em cũng muốn một lần nếm thử vị tình yêu?

Gió thổi xạc xào, con nắng ngả liêu xiêu
Phố hết đìu hiu từ lúc nào chẳng biết
Em đừng nhìn tôi bằng cái nhìn tha thiết
Tôi sợ bản thân mình sẽ té ngã mất thôi

Ô cửa khép hờ, mây xám lững lờ trôi
Nụ cười đậu trên môi, nụ cười tan trong mắt
Tôi đã thấy giữa khoảng trời xanh ngắt
Những cánh én dập dìu chở hạnh phúc về ngang

Ánh mắt thật ngọt ngào sao tôi lại xốn xang?

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago